Bài thơ: Áo trắng (Huy Cận - Cù Huy Cận)

admin

Thơ » nước Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa linh thiêng (1940)

Tuyển tập luyện chung

Một số bài xích nằm trong kể từ khoá

Một số bài xích nằm trong tác giả

Một số bài xích nằm trong mối cung cấp tham lam khảo

Đăng vày Vanachi vô 16/03/2005 17:59, đang được sửa 1 đợt, đợt cuối vày Vanachi vô 29/10/2005 02:02

Hồng Vân trình diễn dìm

Đang vận chuyển...

Hồng Vân dìm thơ

Đang vận chuyển...

Áo white - Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc, Ngọc Minh thể hiện tại

Tặng Nhất Linh

Áo white giản dị, chiêm bao trong sáng,
Hôm xưa em cho tới, đôi mắt như lòng.
Nở bừng độ sáng. Em tiếp cận,
Gót ngọc dồn hương thơm, bước toả hồng.

Em đẹp nhất bàn tay ngón ngón thon;
Em duyên song má nắng nóng hoe tròn xoe.
Em lùa gió máy biếc vô vào tóc
Thổi lại chống anh cả núi non.

Em phát biểu, anh nghe giờ đồng hồ láo nháo lời;
Hồn em anh thở ở vô tương đối.
Nắng thơ tết sáng sủa bên trên cùn áo,
Lá nhỏ mừng vui mừng phất cửa ngõ ngoài.

Đôi lứa thần tiên trong cả một ngày.
Em ban niềm hạnh phúc chứa chấp chan chứa tay.
Dịu dàng áo trong sáng như suối
Toả phất song hồn cánh chiêm bao cất cánh.

Bài thơ này và được nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc trở nên bài xích hát nằm trong thương hiệu.

[Thông tin yêu 3 mối cung cấp xem thêm và được ẩn]

Xếp theo:

Trang vô tổng số 1 trang (1 bài xích trả lời)
[1]

Cánh trắng

Trời vô thăm hỏi thắm bao nhiêu tầng trong
Lối ngõ thênh thang một cửa ngõ lòng
Vũ trụ cao xanh rì tròn xoe vũ trụ
Khuôn trăng mọng chín ửng tim hồng

Bàn tay năm ngón nhỏ xíu thon thon
Đặt thân thiện lòng Cha đôi mắt rõ ràng tròn
Ấm áp Thiên duyên tình Phụ tử
Trần lừa lọc gió máy lộng cánh chim non

Xuôi lối vạn dặm học tập Ngôi Lời
Thần Khí hao gầy còm Ngài thổi hơi
Cõi khu đất mênh đem cây cỏ lạ
Chúa Cha tạo nên dựng cả vô ngoài

Rộn ràng nắng nóng mới mẻ rộng lớn từng ngày
Đón lấy tình thương yêu tóm chặt tay
Thiên Chúa trao duyên Trời nhiệm lạ
Em vô cõi phúc cánh white cất cánh.

Dã Tràng Cát (cảm hoạ)
27/9/2015

Dã Tràng Cát