Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ lớp 9 hoặc nhất, ngắn ngủn gọn gàng với dàn ý cụ thể canh ty học viên đạt thêm tư liệu tìm hiểu thêm nhằm viết lách văn hoặc là hơn.
Top 30 Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ lớp 9 (điểm cao)
Quảng cáo
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 1
Mùa sầm uất đến
Trời sà thấp đem ngày đông vô phố
Cây bàng trơ lá đỏ loét hứng phong sương
Gió trình bày gì nhưng mà đàn chim thôi hót
Chụm vô nhau ngờ ngạc thân ái phố phường
Áo khép chặt rét vẫn châm tê liệt buốt
Trời chan chứa mây thực hiện trĩu nặng trĩu cả lòng
Mặt Hồ Hoàn Kiếm sóng lao xao thảng thốt
Đàn ai ca tình réo rắt mênh mông
Trẻ ko mái ấm rét mướt một chiều lạc bước
Tiếng ai rao khan quánh nỗi niềm thương
Đêm trở bão mưa ướt át,ướt đẫm váy đầm ngõ nhỏ
Que diêm này thắp lên lửa vô hồn?
Bỗng vô bão phảng phất cất cánh hương thơm ngô nướng
Bếp phàn nàn hồng soi song má em hồng
Chị tan ca phân tử ngô thơm sực rét bụng
Quảng cáo
Và cuộc sống nghe với chút lâng lâng
Tôi ngó lên ánh đèn sáng qua loa dù cửa
Ấm bao mái ấm bên dưới cái cũ rêu phong
Phố lên đèn, xua ngắn hơn rét mướt lẽo
Để sớm xuân đợi một phút nắng nóng lên
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 2
Quê hương
Tôi quay trở lại một chiều khô cứng hao nắng
Dấu gót hài lấm tấm vết mờ do bụi đàng xa
Đem lòng yêu thương ngọn đè với sông Trà
Nỗi xa cách quê vẫn mãi hoài thấp thỏm
Quê hương thơm tôi nép mặt mày loại sông nhỏ
Mái mái ấm gianh khép bóng những sản phẩm tre
Khói chiều lam rải xuống lối chuồn về
Gió nội đồng thơm phức hương thơm cái rạ
Làng tôi ở ruộng vườn xanh rớt chén bát ngát
Quảng cáo
Nhà các cụ với bao nhiêu ngọn dừa cao
Hoa ngũ hương thơm xanh rớt đỏ loét từng bờ rào
Đằng sau mái ấm hố bom phân bì bõm vịt
Làng tôi ở từng chiều Lúc bão vít
Sáo vi vu no bão những cánh diều
Đám trai làng mạc thủ thỉ chuyện tình yêu
Làng mặt mày cơ với cô bé xinh lắm
Làng tôi ở cạnh mặt mày bờ thôn biển
Thuyền thúng chài trôi nổi từng ven khơi
Nghe thông thoáng qua loa ở đâu đó giờ ru hời
Giữa những sản phẩm phi lao cần thiết mẫn ấy
Tôi ở phía trên điểm bờ đê ngày cũ
Mải miết nhìn đàn chim mải miết bay
Mùi đậm nồng lồng ngực khiến cho hồn say
Đàn chiền chiện, cánh bướm vàng, giờ nghé
Quảng cáo
Tôi ở phía trên ghi nhớ về rất lâu rồi cũ
Thời trẻ em thơ bắt ốc với lội đồng
Đến mai này liệu biết với còn không?
Mai xa cách quê tiếp tục nhức lòng lữ thứ…
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 3
Tạm biệt mùa hè
Hình như nắng nóng không hề chan chát nữa
Tiếng ve sầu ran vẫn tắt lịm lâu rồi
Cành phượng vĩ chan chứa cành biêng biếc lá
Sân ngôi trường vui sướng rộn ràng đường nét môi cười
Bao mẩu chuyện nổ giòn say ghế đá
Mùa thu gieo bím tóc phía chiều mơ
Lũ nam nhi của 1 thời láu cá
Bỗng ngày hôm nay chững chàng cho tới ko ngờ!
Và sườn cửa ngõ ngày thu xanh rớt cho tới lạ!
Tóc một người theo gót bão chảy hương thơm xa
Hình như nắng nóng biết trình bày điều tạm thời biệt
Một ngày hè kỷ niệm vẫn trải qua...
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 4
Mẹ tôi
Có người u rộng lớn nửa đời tần tảo
Nặng bên trên vai chuyện cơm trắng áo gạo tiền
Luôn nhẫn nại thân ái thế hệ vạn biến
Nét nhân kể từ Người sánh tựa nữ tiên.
Có người u qua loa bao mùa giông bão
Lắm trở ngại domain authority thô ráp chai sần…
Đổi tuổi hạc xuân nằm trong những giọt mồ hôi nước mắt
Cho con cái bản thân được lớn khôn trở nên nhân.
Có người u tấm lòng luôn luôn rộng lớn mở
Chở bao phủ con cái buông bỏ khi lỗi lầm
Dù nên nhận về tay bao cay đắng
Chẳng oán thù hờn vì thế nhì chữ tình rạm.
Có người u giờ phía trên không hề nữa
Bóng hình người mãi ngự trị tim tôi
Không quang vinh ko oai quyền địa vị
Luôn mến yêu trân quý nhất bên trên đời...!!!
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 5
Lời dối trá cao thượng
Thuở còn thơ con cái thông thường nghe phụ vương trình bày.
Con ăn chuồn phụ vương ko đói đâu con cái.
Lúc ăn kết thúc còn nếu không không còn vẫn còn đó.
Cha ăn nốt, phụ vương tán tụng ngon đấy chứ.
Khi rộng lớn khôn ngoan con cái ghi nhớ về vượt lên khứ.
Cha thông thường đem cái áo cũ vá vai.
Đi dép lốp có những lúc bớt cả quai.
Quần áo mới mẻ phụ vương đựng hoài ko đem.
Cha trình bày mình yêu thích đem bền ăn Chắn chắn.
Nhường không còn áo xống vải vóc vóc mang lại con cái.
Cha bảo con cái cần thiết ăn mặc quần áo xinh xắn hơn.
Còn phụ vương đem áo rách rưới sờn cũng rất được.
Phải mưu đồ sinh phụ vương 1 mình xuôi ngược.
Lo việc mái ấm lo sợ việc nước việc dân.
Cha luôn luôn dậy con nên sinh sống nghĩa nhân.
Không tiêu tốn lãng phí nên thường xuyên cần thiết sớm tối.
Mãi sau đây con cái biết phụ vương dối trá.
Và biết tôi đã với lỗi với phụ vương.
Cha là tấm gương chân chủ yếu ngay thật.
Vì nhượng bộ mang lại con cái nhưng mà phụ vương trình bày thế.
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 6
Khó phai
Đâu với gì nên luyến tiếc đâu tôi
Hàng cây xưa vẫn ghi vết tích nhiều
Cánh hoa rơi đỏ loét nhòe song mi mắt
Tôi chuồn rồi xa cách mãi ngôi trường tôi ơi.
Kỉ niệm này tiếp tục không thể nào vơi
Dòng kí ức mặt mày bè bạn mặt mày lớp
Bên thầy cô tâm thư hòa giọt lệ
Viết thế này kể tới lúc nào nguôi.
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 7
Nhớ quê hương
Nhớ làm thế nào, giờ võng thân ái trưa Hè
Tiếng ẽo ẹt, thối nghe nhưng mà thương lắm
Lời ru mãi, ngàn đời sau vẫn ấm
Mái giành bần hàn, đậm đà...tình nghĩa xưa
Gió thổi về, theo gót giọt nắng nóng đong đưa
Mây lướt nhẹ nhàng, từng trận mưa...hấp tấp vã
Cau lại thắm, vườn trầu tăng xanh rớt lá
Đã cho tới mùa, rời khỏi ghép mạ....chuồn thôi ‼
Chân lấm bùn, thân ái ướt đầm mồ hôi
Hồn thanh tú, cuộc sống...không ngại nghĩ
Đêm khuya vắng ngắt, giờ côn trùng nhỏ non nỉ
Như dặn dò lòng, bền chắc...với thời gian
Những hoàng thơm, lờ mờ nhạt nhẽo sương sương tan
Dừa soi bóng, trăng vàng....in lòng nước
Quê hương thơm cơ, lúc nào tao lần được
Đến lúc nào, nghỉ chân bước....ân xá phương.
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 8
Tổ quốc điểm đầu sóng
Thêm một ngày bên trên quần hòn đảo Trường Sa
Biển yên bình nhưng mà lòng người đặc biệt động
Sắp bão giông không hề cơn bão lộng
Cơn bão lòng cuồn cuộn phía Trường Sa.
Thêm một ngày bên trên vùng hải dương của ta
Thềm châu lục lại oằn lên nhức nhói
Ngàn năm xưa ông phụ vương chuồn cởi cõi
Phía chân mây, xương cốt gửi Hoàng Sa.
Ngoài khơi xa cách vẫn lởn vởn bóng ma
Loài sài lang đói bùi nhùi nên thèm khát
Bao cơn sóng dồn dập xô Đá Lát
Song Tử vững vàng vàng, Nam Yết vẫy Sơn Ca.
Có nước nhà này như Tổ Quốc ta
Lịch sử phụ vương ông tư ngàn năm bất khuất
Trong thử thách vẫn gồng lên lưu giữ đất
Đất nước loé lên hình tia chớp ngang trời.
Các con cái u vật lộn thân ái hải dương khơi
Ngăn sóng dữ đè lên trên thềm lục địa
Con tai quái vật to đùng cơ chuẩn bị sửa
Hút tiết người bên trên thân ái u nước Việt Nam.
Từ Cà Mau ngay lập tức dải cho tới Nam Quan
Mẹ nước Việt Nam vẫn ko tròn trặn giấc ngủ
Đất phụ vương ông ko nguôi ngày đoàn tụ
Đứa con cái Hoàng Sa trôi dạt quay trở lại.
Một ngày buồn sao thấy lâu năm lê thê
Biển yên bình nhưng mà lòng người đặc biệt động
Đã bao phiên khiến cho quân địch vỡ mộng
Trong lòng người các mùa sóng trào dưng.
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 9
Gặp lại xuân
Bừng tỉnh giấc, khu đất trời yên ổn ả quá!
Gió mơn man rắc nhẹ nhàng phân tử mưa xuân
Qua tối rét mướt, cành non phô trương lộc mới
Mạn Hồ Tây vô trẻo giờ chuông ngân
Phố xá ko nguôi những tuần nắng nóng lửa
Mây vẫn bộn bề đứng sau vòm xanh
Tưởng hương thơm sắc vẫn tan vô giông tố
Để đem cây thô, rụng lá, trơ cành
Hà Nội đón xuân về, tao bắt gặp lại
Rất nhiều hoa, nhẹ nhàng ngọt giờ yêu thương thương
Bồi hồi nghe nhịp tim bản thân say đắm
Gửi nỗi niềm share với muôn phương
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 10
Nhớ lắm quê hương
Nhớ làm thế nào, giờ võng thân ái trưa Hè
Tiếng ẽo ẹt, thối nghe nhưng mà thương lắm
Lời ru mãi, ngàn đời sau vẫn ấm
Mái giành bần hàn, đậm đà... tình nghĩa xưa
Gió thổi về, theo gót giọt nắng nóng đong đưa
Mây lướt nhẹ nhàng, từng trận mưa... hấp tấp vã
Cau lại thắm, vườn trầu tăng xanh rớt lá
Đã cho tới mùa, rời khỏi ghép mạ... chuồn thôi ‼
Chân lấm bùn, thân ái ướt đầm mồ hôi
Hồn thanh tú, cuộc sống... không ngại nghĩ
Đêm khuya vắng ngắt, giờ côn trùng nhỏ non nỉ
Như dặn dò lòng, bền chắc... với thời gian
Những hoàng thơm, lờ mờ nhạt nhẽo sương sương tan
Dừa soi bóng, trăng vàng... in lòng nước
Quê hương thơm cơ, lúc nào tao lần được
Đến lúc nào, nghỉ chân bước... ân xá phương.
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 11
Tựu trường
Giờ náo nức của 1 thời trẻ em dại
Hỡi ngói nâu, hỡi tường White, cửa ngõ gương
Những chàng trai mươi lăm tuổi hạc vô trường
Rương nhỏ nhỏ với vong hồn vì chưng ngọc.
Sắp niềm hạnh phúc như công tác lớp học
Buổi chiều đầu, bọn họ lần các bạn kết duyên
Trong sảnh ngôi trường phía đi dạo thân ái Đào viên
Quần áo White rất đẹp như lòng mới mẻ mẻ.
Chân non dở người ngập ngừng từng bước nhẹ
Tim lập cập run trăm tình thân rụt rè
Tuổi mươi lăm vội vàng sách lại, đứng nghe
Lòng mới mẻ cởi thân ái tay đời ấm cúng.
Tựu ngôi trường cơ, lòng tôi vừa vặn bắt gặp
Nỗi xôn xang âm thầm ở vô rương
Của chàng trai mươi lăm tuổi hạc vô trường
Mắt tin cẩn và tóc vừa vặn chăm sóc rẽ
Người các bạn nhỏ! Cho lòng tôi theo gót ghé
Không nỗi gì rất có thể vuốt ve sầu hơn
Đêm tựu ngôi trường hương thơm hành lang cửa số mới mẻ sơn
Tủ mới mẻ tấn công và lòng trai thơm sực ngát
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 12
Thầy cô
Thầy đó là những vì thế sao thắp sáng
Là đèn đàng soi sáng sủa lối em đi
Còn Cô là kẻ u nhân hậu phú quý
Mà trời dành riêng nhằm giáo dục bọn chúng em
Mỗi năm có duy nhất một lần
Hai mươi, mươi một, ngày dành riêng Thầy - Cô
Học trò bao đường nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng
Trời thu nắng nóng rất đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày nhọc mệt Thầy - Cô gạ gẫm dành
Bây giờ vài ba phút mỏng mảnh manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui sướng mái ấm giáo sum vầy
Mong thầy - cô khỏe khoắn, trồng người tiếp sau
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 13
Mái ngôi trường xưa
Biết tuổi hạc thơ với quay về nhì lần?
Để giờ rỗng tuếch chiều ni tăng thương nhớ
Tôi như cái lá bàng sau bão gió
Đợi lặng lẽ hình bóng tuổi hạc xưa yêu thương.
Tôi ghi nhớ từng viên ngói phủ lờ mờ rêu
Lũ chim sẻ ê a ngoài cửa ngõ sổ
Những hàm số ngổn ngang bên trên trang vở
Bài viết lách này xộc xệch bao nhiêu câu văn.
Quả bàng non ấp ủ những mon năm
Tôi đợi hoài ước mơ ko chín nổi
Cái đáo, hòn bi, giờ chim vồi vội
Trốn lần nhau dọc ngang lời nói mỉm cười.
Nắng nghịch tặc ngầm lấp liếm đường nét chữ xinh tươi
Mưa tức giận lần bao nhiêu ngày chẳng thấy
Cái bím tóc đuôi gà hoe hoe ấy
Còn cong môi ngúng nguẩy nữa hoặc không!…
Đâu bài bác thơ tôi viết lách mãi ko xong
Thời gian tham lấp kín dần dần bao trang vở
Hoa bàng White rồi cho tới mùa phượng đỏ
Và tóc thầy vết mờ do bụi phấn cứ White rộng lớn.
Giữa cuộc sống bè các bạn vắng ngắt nhau luôn
Để từng bận hoa cúc vàng trước ngõ
Tiếng rỗng tuếch xui ghi nhớ ói nao ngôi trường cũ
Thơ gieo vần chén bát ngát sắc vàng thu…
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 14
Hạ cũ
Mùa hạ cũ nhắc tao ngày thơ bé
Chẳng chút sầu thâm nhập nghé những ngày vui
Giờ phân tách xa cách bao khao khát ghi nhớ ngậm ngùi
Ta gói lại những buồn vui sướng thuở ấy
Mùa hạ cũ tấm lòng ai nếm trải
Mới hiểu về câu thân ái ái mang lại nhau
Để đàng đời bao đắng cay nhạt nhẽo màu
Ta còn tồn tại chút ngọt ngào và lắng đọng ứ lại
Mùa hạ cũ dẫu xa cách rồi xa cách mãi
Chốn vết mờ do bụi trần vẫn phủ trái khoáy yêu thương thương
Ngẩn ngơ hoài khao khát ghi nhớ với vấn vương
Cũng không thể trở lại đàng vùng cũ
Mùa hạ cũ điều ru còn ấp ủ
Tiễn tao vô lối cũ chẳng người qua
Để lối về lưu luyến phượng hồng xa
Để trở trăn cuốn trôi theo hướng gió
Mùa hạ cũ điều thề bồi xưa còn đó
Đã muộn mằn chuyện tình bão mặt mày trăng
Ta chúc nhau muôn thuở vẹn song đàng
Tình và nghĩa mến yêu còn lắng đọng…
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 15
Cảm xúc tình bạn
Bạn thân ái ơi, cho dù ở điểm xa cách vắng
Chưa lúc nào tôi thấy các bạn rời tôi
Khi tôi vui sướng cũng nghe giờ các bạn cười
Khi đau nhức, tôi nhìn rời khỏi cửa ngõ sổ
Những lời nhắn cất cánh qua loa sườn cửa
Chạm vô tôi chăm sóc, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ các bạn gửi vì chưng ý suy nghĩ.
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 16
Ngày tao rộng lớn lên
Tôi tăng trưởng nằm trong tuổi hạc thơ của tôi
Cùng những tuyến phố giẫm xe cộ ko mỏi
Những giờ chiều “dịu dàng ko chịu đựng nổi”
Những cái thương hiệu như tương khắc đụng chạm vô đầu.
Cứ tưởng rằng tôi đã rộng lớn kể từ lâu
Sao càng rộng lớn càng mơ về thơ ấu?
Lấy thơ ngây khi trèo má, nhặt sấu.
Làm thước đo cho tất cả một quãng đời.
Tôi như người của năm mon xa cách vời
Nhặt tuổi hạc thơ góp nhặt về thực tại
Tập thực hiện người với những điều khôn ngoan dại
Tập nhìn đời nhân hậu như trẻ em thơ.
Cô nhỏ nhắn con cái nhì bím tóc rất lâu rồi.
Luôn nhìn tôi (thật buồn cười!) nghiêm nghị nghị
Tôi với quên, với quên gì ko nhỉ:
Ngôi mái ấm thân ái yêu thương nuôi rộng lớn những ước mơ
Câu chuyện kể tối mưa với kết thúc đẩy bất ngờ
Những trò đùa triền miên mặt mày gò cát
Đêm lửa trại người đàn, người hát
Ngày rời khỏi ngôi trường nước đôi mắt đẫm vai nhau…
Tôi bước tiến về chỗ nào, điểm đâu
Cũng thấy bản thân nhỏ hơn cô nhỏ nhắn với nhì bím tóc
Nhớ về tuổi hạc thơ bản thân và khóc
Và rộng lớn lên…
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 17
Người lái đò
Thầy thầy giáo, người lái đò thì thầm lặng
Ươm ước mơ nhằm hiến tặng mang lại đời
Chẳng quản ngại gì...chắt từng giọt mồ hôi
Đem con cái chữ nhằm trau dồi con kiến thức
Lòng hăng hái cơ đó là hạnh phúc
Bắt nhịp cầu độc nhất...sáng sủa tương lai
Những tối thâu trang giáo án miệt mài
Với hoàn hảo trồng người chan chứa hăng hái
Sống hiến đâng, che bồi tình nhân ái
Lòng sức nóng trở nên theo gót mãi với thời gian
Quyết "đưa đò" thì sá kể gian tham nan
Cầu học thức tiếp tục vô vàn lối cởi...
"Ngày Nhà Giáo" như lặng lẽ nhắc nhở
Công ơn này ghi tương khắc ở vô tâm
Hướng lòng trở nên xây cuộc sống đời thường nghĩa nhân
Mong bù che song phần "Tiên Học Lễ"
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 18
Thiêng liêng tình bạn
Sau những vui sướng buồn bản thân nên phân tách xa
Bạn bè ơi, biết lúc nào bắt gặp lại?
Đường cho tới tôi là tuyến phố xa cách ngái
Nẻo tôi về dài thêm hơn cả chuyến bay
Yêu thương này tôi tương khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhừ nhàu Lúc ẩn hiện nay .
Đường “bạn hữu” ở đâu, này ai biết!
Nắm tay vô vẽ một đường nét bình yên
Ở điểm xa cách, Lúc băng giá chỉ triền miên
Tôi gắng lưu giữ mang lại trái khoáy tim rét áp
Da dẫu xạm chuồn, bàn tay thô ráp
Giữ bên trên môi vô trẻo một đường nét mỉm cười.
Để mai này, lỡ các bạn với bắt gặp tôi
Sẽ quan sát ngay lập tức nụ mỉm cười thuở ấy
Sẽ nghe vô tao tình nồng lửa cháy
Nhóm lên vì chưng năm mon, ngọt ngào và lắng đọng ơi!
Tập thực hiện một bài bác thơ tám chữ - khuôn 19
Người lái đò
Suốt một đời fake tiếp đón khách qua loa sông...
Ai còn ghi nhớ người lái đò thì thầm lặng?
Vẫn xuôi ngược, cho dù bão mưa hoặc nắng!
Tiễn người chuồn... biền biệt chẳng về thăm?.
Vẫn lặng lẽ, vì chưng toàn bộ cái tâm...
Vì sự nghiệp trồng người chan chứa cao cả!
Đôi loại thơ, thay cho mang lại điều cảm tạ...
Chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe khoắn bình an.
Mong thầy cô... luôn luôn niềm hạnh phúc tràn đầy...
Nghĩa thầy trò trong cả đời ghi tương khắc mãi!
Sau bao năm con cái quay trở lại lần lại...
Bến sông phía trên, người fake đò giờ đâu?.
Dẫu thời hạn... với thực hiện bạc cái đầu...
Tình thầy trò chẳng lúc nào nhạt nhạt!
Bỗng trong trái tim một nỗi sầu man mác,
Thầy cô đâu thân ái trăm vạn nẻo đường?
Xem tăng những bài bác văn khuôn 9 Kết nối học thức hoặc khác:
Viết đoạn văn ngờ vực lại cảm tưởng về một bài bác thơ tám chữ
Thảo luận về một yếu tố xứng đáng quan hoài vô cuộc sống phù phù hợp với độ tuổi (được khêu gợi rời khỏi kể từ kiệt tác văn học)
Củng cố, không ngừng mở rộng trang 64
Thực hành đọc: Miền quê
Đọc không ngừng mở rộng trang 65
Xem tăng những tư liệu học tập đảm bảo chất lượng lớp 9 hoặc khác:
- Soạn văn 9 Kết nối học thức (hay nhất)
- Soạn văn 9 Kết nối học thức (ngắn nhất)
- Giải lớp 9 Kết nối học thức (các môn học)
- Giải lớp 9 Chân trời tạo ra (các môn học)
- Giải lớp 9 Cánh diều (các môn học)
- Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án
ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9
Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và sách dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85
Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.
Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:
Loạt bài bác Soạn văn 9 Kết nối tri thức của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Ngữ văn 9 Tập 1 và Tập 2 (NXB Giáo dục).
Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 9 Kết nối học thức khác